Bài thơ: Hoa gạo đỏ
Tác giả: Phương UyênTháng ba về
Mang nắng vàng rực rỡ
Con đường xưa hoa gạo đỏ còn không?
Bước xuống phố em nhớ tình ngày đó
Bông gạo rực dạo đó đã..
Chênh chao
Tháng ba về...
Cứ buông rơi nhẹ nhàng cánh hoa
Như nhắc nhở
Cây gạo đó bông đỏ ngời như màu môi em ngày ấy
Còn anh đâu...
Em gọi hoài chẳng thấy
Để hoa gạo rụng đỏ đường ngập lối em qua
Tháng ba về ngắm gạo đỏ phố xưa
Trời xanh như câu hỏi
Anh còn nhớ nơi này em ngóng đợi
Nhớ về không người con gái thủa nào?
Chủ đề cùng chuyên mục
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"