Bài thơ: Hoa gạo đỏ
Tác giả: Phương UyênTháng ba về
Mang nắng vàng rực rỡ
Con đường xưa hoa gạo đỏ còn không?
Bước xuống phố em nhớ tình ngày đó
Bông gạo rực dạo đó đã..
Chênh chao
Tháng ba về...
Cứ buông rơi nhẹ nhàng cánh hoa
Như nhắc nhở
Cây gạo đó bông đỏ ngời như màu môi em ngày ấy
Còn anh đâu...
Em gọi hoài chẳng thấy
Để hoa gạo rụng đỏ đường ngập lối em qua
Tháng ba về ngắm gạo đỏ phố xưa
Trời xanh như câu hỏi
Anh còn nhớ nơi này em ngóng đợi
Nhớ về không người con gái thủa nào?
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn