Bài thơ: Hương bưởi
Tác giả: Đặng HoạtNhà anh cây bưởi nở hoa
Tỏa hương thơm ngát bay qua nhà nàng
Để em lòng dạ xốn xang
Tưởng như hôm ấy là chàng sang chơi.
Trầu têm cánh phượng em mời
Không ăn nhận lấy cả cơi mang về
Trầu này không phải bùa mê
Mà có hương bưởi gửi về bên anh.
Lá trầu xanh vẫn còn xanh
Cau vừa tới hạt ngọt lành môi ai
Tháng ba đêm ngắn ngày dài
Nặng lòng hương bưởi nhớ ai tìm vào.
Làm em rạo rực xốn xao
Liệu ai có hiểu ai nào biết cho
Lòng em trăm mối tơ vò
Sao anh không sớm về lo cau trầu.
Để em thao thức canh thâu
Đem chùm hoa bưởi gối đầu mỗi đêm.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)