Bài thơ: Hương mơ
Con bắt gặp mùi thơm trên tóc mẹ
Hương sữa bay phấn lúa trổ đòng đòng
Mẹ vẫn còn tưới rau vườn đầy nắng
Mặt gió trời lạnh giá những làn đông.
Con sẽ thay mẹ, nấu bữa cơm ngon
Con sẽ thay, giặt áo cha mỗi sáng
Con lại thấy hương trên áo bạc
Mùi mồ hôi mặn lẫn nỗi nhọc nhằn.
Hoa vạn thọ nở đầy trước ngỏ
Gió đưa sen con hái nhụy phơi trà
Hàng dâm bụt che nghiêng sắc đỏ
Cánh mai hờn , dấu búp nhỏ rờn xanh ...
Ôi đẹp quá dòng sông yêu mến
Phải hoa đâu sao thơm cả nhớ thương
Con cười mĩm thả trôi xuồng bé nhỏ
Mái dầm thơm, thơm dòng nước quê hương
Rồi con lại chải tóc em gái út
Cho hương đưa thơm ngát tuổi yêu triều
Mùi trong sáng hồn nhiên thôi thúc giục
Em lớn rồi chị qua tuổi thương yêu
Ôi mấy mùa cơn mơ đã chia xa
Giờ nghĩ lại vẫn thoảng nghe hương nhớ
Mẹ hiền ơi con khát hơi xuân nở
Tóc mẹ dài thơm mãi những hương mơ
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng