Bài thơ: Kể chuyện tình fay
Tác giả: Nguyễn DuyMấy bữa rày anh tìm mãi trên fây
Không thấy em ,hôm nay buồn thật sự
Mấy hôm ni em làm chi bên nớ
Có biết rằng anh nhớ lắm hay không ?
Đêm càng dài anh càng nhớ mênh mông
Lục trang thơ không một dòng Facebook
Em thử nghĩ làm sao anh chịu được
Khi cõi lòng rét mướt giữa đêm xuân !
Sao không lên Facebook suốt cả tuần
Làm anh buồn như đứt từng khúc ruột
Hôm nay đây em lo mà nộp phạt
Mười nụ hôn thì mới được nghe chưa !
Hôn lên môi ,hôn lên má cho chừa
Về cái tội đã làm anh đứt ruột
Cười lên đi rồi đếm từng đếm một ...
Anh hôn nè.đếm đếm ...một ...hai ...ba ...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng