Bài thơ: Kê đơn " Bệnh từ miệng mà ra"
Tác giả: Phùng Công NghĩaMiệng cười sắc đẹp mở ra
Miệng ăn sức khỏe trẻ già lắm chiêu
Miệng vui lời nói mỹ miều
Miệng mừng thiên hạ mến yêu cả đời
Miệng đùa là để giỡn chơi
Miệng chửi ghét bỏ ở đời khó thân
Miệng thơm ai cũng muốn gần
Miệng tròn ca sỹ mười phân đắc tài
Miệng kêu đau ốm chẳng sai
Miệng đòi là kẻ thuộc bài kiếm ăn
Miệng to số khổ nhọc nhằn
Miệng nhỏ bé họng chiếu chăn thiếu đều
Miệng đời tiếng xấu bị nêu
Miệng quan thì lính biết điều tự lo
Miệng vang đúng ngạch hát hò
Miệng dẻo tiếp thị khỏi lo mất tiền
Đơn này người viết tự biên
Ăn vừa nói đủ khỏi phiền lụy ai
Dưỡng thân để sống lâu dài
Vì nhau hạnh phúc đúng sai nghĩa bình.
![Bệnh từ miệng mà ra.jpg Bệnh từ miệng mà ra.jpg](https://thovui.net/data/attachments/1/1148-4dd19caa477353f6b65d2825a9bd6dd0.jpg)
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng