Bài thơ: Khi ta không còn người ấy
Tác giả: Trần Thanh MinhKhi ta đã không còn người ấy để yêu thương
Để gửi nhớ để dỗi hờn để giận ...
Cánh đồng chiều sẽ rộng ra bất tận
Những con gió muộn màng buồn lững thững đi hoang ...
Ta sẽ nhớ đến câu thơ người xưa khóc than
Ta sẽ tưởng tượng nàng đang vui cùng ai đấy
Ta rút thuốc lá ra bật lửa lên thuốc cháy
Khói thuốc vật vờ vàng sậm ngón tay ...
Rồi kỷ niệm về chua chát lẫn ngất ngây
Ta nhớ bàn tay lần đầu đưa ta nắm
Ánh mắt bờ môi hơi thở người thật ấm
Trời đêm đi nhanh trăng đã bạc khi nào ...
Ta méo mó cười khi có người hỏi bị làm sao ?
Ta dấu nhớ thương vùi vào dĩ vãng
Ai tinh ý thì nói ta bây giờ lạ lắm
Tiếng ta cười nghe trống vắng cô đơn ...
Ấy là khi ta đã không còn người ấy để thương ! ...
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng