Bài thơ: Kính mừng tuổi mẹ
Tác giả: Đặng Vương HưngTết này qua tuổi chín mươi
Tóc sương đã bạc nụ cười đã phai
Con không còn được trẻ trai
Để luôn bên Mẹ sớm mai đỡ đần
Vắng cha mười mấy mùa xuân
Đường ra chợ huyện tuy gần mà xa
Tuổi con giờ cũng "ông bà"
Mẹ lên chức "cụ" như là ngày xưa
Chín ba mùa nắng với mưa
Bao năm xa Mẹ con chưa đáp đền
Mẹ ơi xin cứ gọi tên
Như con hồi bé chẳng quên xóm làng
Một mùa xuân nữa đã sang
Bước chân Mẹ chẳng vội vàng được đâu
Chắp tay con cứ nguyện cầu
Mong cho Mẹ khỏe sống lâu với đời
Để con được gọi "Mẹ ơi!"
Để con nghe mãi những lời dịu êm
Mùa xuân đã đến trước thềm
Kính mừng tuổi Mẹ càng thêm sắc hồng...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng