Bài thơ: Kỷ niệm thơ ấu
Đôi khi tự hỏi
Sao ta lại phải lớn lên
Một sự lớn lên kèm theo
Này là sự lo toan cuộc sống
Này là sự ganh đua
Đây là sự áp lực của bộn bề
Tôi nhớ mãi một thủa ấu thơ
Sáng cắp sách trên con đường nhỏ
Chiều cắt cỏ chăn trâu
Với bao trò vui lũ trẻ
Đây là ô ăn quan
Kia là đá cầu
Đây nữa là đuổi bắt
Một thời mà tôi không hề biết mệt mỏi
Mải miết đuổi bắt với lũ bạn
Đội nắng đội mưa không mũ áo
Khi mưa kéo đến cười tắm trâu
Lũ bạn chia nhau từng miếng bánh
Chia nhau từng viên kẹo
Chơi với nhau bằng sự yêu quý
Chơi với nhau bằng cả sự trân thành
Nhưng giờ đây mỗi đứa mỗi nơi
Không còn lô đùa nữa
Khoảng thời gian vô tư ngày đó
Nay đã xa chỉ còn trong ký ức
Sẽ nhớ mãi ký ức đó trong tôi
Như một phần không thể thiếu
Mãi nhớ....
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng