Bài thơ: Làm con
Tác giả: Lâm Kiều NgaMẹ thì ai chẳng kính yêu
Tuổi già trở chứng...phải chiều mẹ thôi
Nếu ai còn mẹ trên đời
Sống chung cùng mẹ...nhịn lời ngược...ngang
Ráng lo cho mẹ đường hoàng
Sơ hở một chút...xóm làng cười chê
Mẹ già...lúc tỉnh...lúc mê
Thường hay hờn giận...trách, chê đủ điều
Mẹ già sống được bao nhiêu
Làm con hiếu thảo phải chiều mẹ thôi
Đến khi mẹ đã qua đời
Ăn năn...hối hận...muộn rồi con ơi
Hơn, thua là ở ngoài đời
Cãi chi với mẹ...chịu lời...con hư
Mẹ ơi! Mẹ ghét con ư...?
Cũng vì thương mẹ...Con như thế này
Miệng đời...lắm chuyện...chua cay
Kẻ đâm, người thọt...Chẳng hay ho gì
Dư luận xin hãy bỏ đi
Mẹ là cao quí...con vì...mẹ thôi!
88
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người