Bài thơ: Lảnh lót chim rừng ca
Tác giả: Phạm HườngHót vang mải miết đường hoa
Đậu trên khe núi phóng loa khắp rừng
Chắc chàng vui sướng tưng bừng
Nên đêm khó ngủ ngóng mừng phương nao.
Vuốt đầu em hỏi thì thào
Chàng ăn có đủ bữa vào bữa ra
Ngẩng đầu nó lại cất ca
Gật rồi hót tiếp để mà em ưng.
Nghiêng đầu thể hiện rất mừng
Hót đủ liều lượng lẫy lừng không công
Xòe cánh rụt cổ chổng mông
Kéo dài vài phút tang bồng bay lên.
Tình thơ em viết tăng thêm
Nụ cười sảng khoái bên thềm gia trang
Cùng chim ta hát ca vang
Sức khỏe đầy đủ muôn vàn niềm vui.
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng