LỠ LÀNG
TG Trần Nhuận
Ảnh sưu tầm
Gió ơi ! Gió sẽ về đâu
Tơ vương ai nối nhịp cầu em sang
Chòng chành một chiếc đò ngang
Biết ai chèo lái để sang đến bờ !
Phận tằm kéo kén giăng tơ
Đò neo con nước hững hờ đầy vơi
Ai về nhặt cánh hoa rơi
Đời em lạc bước biết nơi nào về !
Người đi có nhớ trăng thề
Để em chờ đợi não nề tâm can
Sóng xô bọt nước vỡ tan
Lâu đài trên cát vững vàng được đâu !
Thời gian vàng vọt bóng câu
Hoa tàn nhụy héo nỗi sầu vương mang
Thương ai duyên phận lỡ làng
Người ơi ! Em đợi đò ngang em chờ !
Trần Nhuận
TG Trần Nhuận
Ảnh sưu tầm
Gió ơi ! Gió sẽ về đâu
Tơ vương ai nối nhịp cầu em sang
Chòng chành một chiếc đò ngang
Biết ai chèo lái để sang đến bờ !
Phận tằm kéo kén giăng tơ
Đò neo con nước hững hờ đầy vơi
Ai về nhặt cánh hoa rơi
Đời em lạc bước biết nơi nào về !
Người đi có nhớ trăng thề
Để em chờ đợi não nề tâm can
Sóng xô bọt nước vỡ tan
Lâu đài trên cát vững vàng được đâu !
Thời gian vàng vọt bóng câu
Hoa tàn nhụy héo nỗi sầu vương mang
Thương ai duyên phận lỡ làng
Người ơi ! Em đợi đò ngang em chờ !
Trần Nhuận
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người