Bài thơ: Mãi mãi nhé anh
Tác giả: Lương Thị HuyềnHai chúng mình đang ở tuổi xế chiều
Làn da nám và đồi mồi nhiều lắm
Vết chân chim cũng hằn theo năm tháng
Đôi môi xưa không còn thắm sắc hồng.
Hai chúng mình cũng không còn thong dong
Mà bận rộn lo toan cho cuộc sống
Trong lòng chúng ta là hai khoảng trống
Khoảng trống tâm hồn, khoảng trống nơi tim.
Hai chúng mình vẫn mải miết kiếm tìm
Miền kí ức của một thời xa vắng
Có những lúc mình rơi vào khoảng lặng
Sao tim đau, sóng dậy ở trong lòng?
Hai chúng mình mãi như thế phải không
Đừng buông nhé, nắm tay nhau cùng bước
Dù cuộc sống sẽ chẳng ai biết trước..
Hết kiếp này và mãi mãi nhé anh!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn