Mẹ già ăn xin - Lê Khánh Nhâm

Yêu Thơ

Administrator

MẸ GIÀ ĂN XIN​


Cả đời gồng gánh nuôi con.
Nắng, mưa, sương gió hao mòn thịt da
Đời mẹ vất vả thân già.
Cho con ăn học vươn ra ngoài đời.

Mẹ dù cay đắng lệ rơi.
Trăm ngàn khổ cực vẫn cười vì con.
Thời gian tuổi xuân chẳng còn.
Mắt mờ tóc bạc nuôi con nên người.

Cả đời chẳng chút nghỉ ngơi.
Nghe con bán đất chia mười phần con.
Gia sản giờ đây chẳng còn.
Mười con lạnh nhạt nào còn tình thương.

Đùn đẩy bỏ mẹ ngoài đường.
Bơ vơ lạnh giá phố phường ăn xin.
Để mẹ đi xin từng nghìn.
Các con bạc bẽo vì tiền quên ơn.

Thân già như gió chập chờn.
Ốm đau bệnh tật lên cơn đau đầu.
Lúc này chẳng thấy con đâu.
Mười con bất hiếu mẹ sầu lệ rơi.

12/1/2021
Lê Khánh Nhâm
Ảnh mạng

me gia an xin le khanh nham.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom