Bài thơ: Mẹ tôi... mẹ ơi
Tác giả: Lan TrầnNgồi nhìn những cánh xoan rơi
Tím nơi cửa bếp nhện thôi giăng mùng
Mẹ tôi nước mắt rưng rưng
Không sao con... Mẹ ước chừng đã lâu
Xuân ra trời cũng tiết này
Mẹ sinh con khoảng mười ngày ...chứ nhiêu
Giữa thời đất nước liêu siêu
Vang xa nơi ấy... bao nhiêu Người nằm
Tiếng vang vang gọi non sông
Cha con đi Mẹ ngóng trông... đến giờ
Ôm con đỏ Mẹ ngỡ mơ
Hai hàng nước mắt cứ chờ... định rơi
Gió xuân ào ạt tấp nhào
Dật phăng màng nhện chăng vào cửa xưa
Cành xoan trước cửa lua xua
Cánh rơi từng cánh gió khua khắp vườn
Đầu xuân ngỡ nắng sẽ lên
Có vài sào ruộng nhờ bên xóm nghèo
Thương thân phận gái gieo neo
Chị em tới giúp một lèo là xong
Ngờ đâu trời đổi thay lòng
Hôm sau rét đậm thôi xong... lúa kìa
Vật vờ lá quắt phất phơ
Rễ đen chùn lại nằm chờ... con ơi
Nghẹn ngào ru nhẹ con thơ
Nơi xa cha nhớ con khờ mẹ leo
Cánh thư thưa thớt gửi nhờ
Vài dòng... Mẹ cũng cố vơ lúa về
Xóm thương người sớm người trưa
Đỡ đần hôm sớm nắng mưa bão bùng
Thế rồi lúa cũng ôm lòng
Con ngày một lớn bõ trông tháng ngày
Con ơi nhiều lắm mùa xuân
Ông trời đổ bệnh hành dân ấy mà
Cố lên trời lại thương ta
Tới mùa hoa lá lại ra quả nhiều
Cánh thư xưa vẫn cất đây
Nơi trang trọng nhất nhà xây mới này
Nước mình toàn thắng con ơi
Bảng vàng tên bố rạng ngời... con theo!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng