Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Mình cưới thôi anh
Tác giả: Dã Quỳ (THP)Yêu cũng lâu rồi hay mình cưới thôi anh
Cuối năm, người ta cưới nhiều
bỗng dưng em muốn chúng mình trở thành chồng vợ
Có em về chung chăn đêm không còn trăn trở
Ôm nhau cuộn tròn yên giấc ngủ nồng say.
Sang giàu em không mong, chỉ mong mỗi ngày
thức dậy cùng nhau lòng không lo toan vướn bận
Em hái một ít trà xanh sau vườn pha cho anh ly trà nóng
Anh rót cho em tách trà gừng nồng đậm yêu thương.
Ngôi nhà nho nhỏ thôi nhưng ấm áp tiếng cười giòn
Cùng nhau đi qua bốn mùa cho đến khi không còn tuổi trẻ
bằng một mùa yêu thương thật lòng, không màu mè khoe mẽ
Vừa đủ lòng mình thấy hạnh phúc an yên.
Vòng xoáy cuộc đời cuốn em - anh bận rộn triền miên
Đến quan tâm nhật thường cũng trở thành niềm khao khát
Em e sợ rằng trái tim mình lung lạc
Hay tình yêu dành cho nhau sẽ phai nhạt không chừng
Mình cưới thôi anh,
em không muốn làm người dưng.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người