Bài thơ: Mong ước kỷ niệm xưa
Tác giả: Dương Minh Hiếu(Thể Lục bát hài hước)
Nhà nàng, ở cạnh nhà tôi!
Ranh giới là giậu mồng tơi xanh rờn.
Gia cảnh chẳng có ai hơn!
"Hộ nghèo bền vững"; sớm hôm tắt đèn.
Chuyện tình giữa tôi và em...
Chất quê mộc mạc; đan xen đói nghèo!
Tâm hồn hai đứa trong veo...
Tuổi thơ cắp sách; vụt theo bay mầu!
Gia cảnh bỗng chốc ngược nhau!
Nhà nàng giàu sụ; xây lầu rõ to!
Còn đâu cái giậu thụt thò...
Quên đi viễn cảnh; tỏ mờ đêm trăng.
Giờ nàng đài cát chảnh sang...
Bố nàng cấm cửa; anh chàng nhà bên.
Nhớ nhau, chẳng dám gọi tên!
Tình xưa khép lại; nhắc thêm cho sầu.
Bao nhiêu mối lái từ đâu...
Nàng không đồng ý; yêu sâu một người.
Say anh hàng xóm xưa thôi!
Say gì chả biết; thơ tôi chẳng bàn.
Nhớ xưa, trên cánh đồng vàng!
Còn nguyên say đắm; giữa nàng và tôi.
Giờ gần; cách trở phương trời...
Vần thơ ngượng ngịu; mấy lời gửi sang!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng