Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Một mình cũng ổn
Tác giả: Dã Quỳ (THP)Cứ ru mình lặng lẽ
Trong một giấc mơ dài
Dù có hơi buồn tẻ
Nhưng chẳng phiền đến ai.
Vốn dĩ mình là kẻ
Đa đoan lẫn yếu mền
Yêu đương trò xa xỉ
Gạt hết qua một bên
Niềm vui từ người khác
Ngắn lắm có đâu dài
Lỡ vương vào thương nhớ
Đau khổ nhiều ai hay.
Sinh ra tim nhỏ bé
Lòng người lại bao la
Làm sao lường trước được
Ai gian ai thật thà.
Riêng lòng ru mình vậy
Một mình cũng ổn thôi
Dù cô đơn đôi lúc
Nhưng cũng đủ yêu đời.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng