Bài thơ Một người dưng - nguoivotinh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Một người dưng​

Tác giả: nguoivotinh

Một người dưng.jpg


Người hứa rằng sẽ mãi ở kề bên
Sẽ chẳng để em cô đơn thêm lần nữa
Sẽ mãi yêu em cho dù tình cách trở
Nguyện sẽ suốt đời chẳng để lệ em rơi.

Người nói sẽ yêu em suốt cả cuộc đời
Cho dẫu tháng năm trôi không rời bước
Nhưng người hỡi biết khi nao có được
Một lần thôi ta chung bước bên đời.

Người nói giờ tình sẽ chẳng phai phôi
Nhưng sao chẳng thể một đời gặp gỡ
Có lẽ vì kiếp này mình dang dở
Nên chẳng khác nào Chức Nữ với Ngưu Lang.

Dẫu biết tình ta chia ly với lỡ làng
Nhưng sao chẳng lãng quên nhau anh nhỉ
Có khi nao say trong cơn mộng mị
Người thấy mình lau mắt lệ cho em.

Có khi nào... tim thổn thức trong đêm
Khi thấy ánh đèn đêm ai vẫn thắp
Người ước mong có một ngày sẽ gặp
Một người dưng... trong kí ức... đã từng...
 

Đính kèm

  • Một người dưng.jpg
    Một người dưng.jpg
    58 KB · Lượt xem: 2
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom