Bìa thơ: Mùa đông lam lũ
Tác giả: khuyết danh
Sinh con ra giữa mùa đông.
Quê nghèo lắm áo vẫn chưa đủ ấm.
Mẹ lặn lội trong những chiều thăm thẳm.
Đủ ấm con từ buổi mới chào đời.
Hai mươi hai xuân đã qua rồi.
Sinh nhật con hai mươi hai áo đông mẹ tặng.
Con_ hạnh phúc luôn trọn vẹn.
Mẹ_ lam lũ cả một đời.
Sinh nhật mình mẹ có nhớ không!
Tác giả: khuyết danh
Sinh con ra giữa mùa đông.
Quê nghèo lắm áo vẫn chưa đủ ấm.
Mẹ lặn lội trong những chiều thăm thẳm.
Đủ ấm con từ buổi mới chào đời.
Hai mươi hai xuân đã qua rồi.
Sinh nhật con hai mươi hai áo đông mẹ tặng.
Con_ hạnh phúc luôn trọn vẹn.
Mẹ_ lam lũ cả một đời.
Sinh nhật mình mẹ có nhớ không!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)