Bài thơ: Mùa xuân đang về, em ở đâu?
Tác giả: Dinh PhamMùa Xuân đang về trên quê hương,
Trăm hoa tươi thắm nét môi hường....
Dung dăng dung dẻ mây theo gió,
Quấn quýt câu hò lý điệu thương!
Mùa Xuân đang về, đông chưa qua,
Lạnh vẫn run run dáng mẹ già...
Sương mờ , tóc bạc chung màu trắng,
Màu của tình thương rộng ngân hà!
Mùa Xuân đang về, em ở đâu?
Phố xá không em cũng buồn sầu...
Cô đơn giữa chốn người qua lại,
Anh ước thầm em nói một câu!
Mùa Xuân dâng tràn bao ý thơ,
Anh viết cho em nhớ vô bờ...
Và anh cũng viết cho anh nữa,
Một chút niềm riêng, chút ước mơ.....
Mùa Xuân đang về, dẫu ở đâu,
Em hãy quên đi lá thu sầu...
Quên đi hoa phượng mùa chia biệt,
Quên những ngày đông lạnh thấm sâu!
Mùa Xuân đang về,vui nhé em!
Dằn đáy tâm tư những ước thèm!
Nhiều Xuân sau nữa ta gặp lại,
Anh mở hồn thơ để em xem!
..........
..........
Pda
1/2021
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng