Bài thơ: Mưa xuân
Tác giả: Thùy DươngGiật mình rét ngọt vào xuân
Đem tơ vương rắc xuống trần vương tơ
Ngẩn ngơ hạt xíu bay mờ
Cỏ cây hoa lá như chờ từ lâu
Vương xa bàng bạc mái đầu
Muối tiêu thêm đậm một màu mưa xuân
Thiên nhiên cảnh sắc trong ngần
Một đêm mưa xuống phong trần thay da..
Mưa xuân đem đến cho ta
Một bầu không khí đậm đà mùa xuân
Trăm hoa nứt lộc, bung mầm
Cùng khoe sắc thắm vào xuân rộn ràng
nụ cười em gái miên man
Cùng mưa xuân rót ngập tràn tình xuân...!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)