Bài thơ Mười vui - Đặng Nguyễn

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Mười vui​

Tác giả: Đặng Nguyễn

Một vui yêu quý gia đình
Hai vui không thích chuyện mình,chuyện ta
Ba vui êm ấm cửa nhà
Anh em đoàn kết thuận hòa với nhau!

Cuộc sống tuy chả sang giàu
Bốn vui ta vẫn trước sau vẹn toàn
Anh em,cô bác xóm làng
Luôn luôn thăm hỏi đàng hoàng,chỉn chu!

Dù đi xa tít mịt mù
Mỗi năm vẫn ghé thăm Bu một lần!
Năm vui chu đáo,ân cần
Kính trên,nhường dưới,đỡ đần sẻ chia!

Sáu vui chung một lối về
Cũng không ngang tắt,chẳng hề ăn chơi!
Bảy vui cuộc sống thảnh thơi
Yêu thơ,yêu nhạc yêu đời,yêu ta!

Sao cho cuộc sống hài hoà
Sáng nghe tiếng gió,lá hoa rì rào
Giữ cho cách sống thanh cao
Vẹn tình,trọn nghĩa vui nào cho hơn!

Tám vui chả biết dỗi hờn
Ngày ngày ba bữa cháo,cơm chu toàn
Chín vui thân thiện xóm làng
Mười vui ta được bình an là mừng!

Mười vui - Đặng Nguyên.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom