Bài thơ Nắng

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Nắng​

Nắng.jpg


Không có nắng, tâm hồn như trĩu nặng.
Gió lạnh đầu mùa, ai đặng những chờ mong.
Nhớ không em! Nơi đó góc trời trong
Một lời hứa nặng lòng a biết mấy..

Dòng thời gian đã bao lần đưa đẩy..
Phía cuối con đường ta vẫn thấy hình nhau.
Đóa hoa xưa, còn vương đó nỗi đau..
Niềm hạnh phúc, cũng phai màu yêu dấu

Mơ về em giữa trời cao bắc đẩu..
Vẫn ánh sao tình, em chẳng thấu lòng anh..
Bóng người xưa vội vã lướt qua nhanh..
Chỉ còn những, bước chân dài hiu quạnh..

Chỉ có nỗi buồn buốt lạnh giữa ngày đông..
Hương hoa héo! chút sắc đó còn không.
Nắm tay ai giữa khoảng trời quá rộng.
Cứ mãi thì thầm, một giấc mộng còn vương.

Hoa oải hương, theo mây biết ai thương..
Bồ công trắng một đường bay theo gió..
Cẩm chướng nhạt phai, gối đầu niềm đau nhỏ
Bằng lăng mơ màng, Phượng đỏ lúc hoàng hôn..

Loa kèn đưa, huệ trắng lặng vào hồn.
Vạn thọ vô tình..xóa nốt chốn tình xưa....
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom