Nếu một mai - Chung Tình Kiếp

Yêu Thơ

Administrator

NẾU MỘT MAI​


Nếu một mai...Anh không còn Online
Đèn Facebook...mãi không còn ngời sáng
Và Zalo...sẽ chìm trong thầm lặng
Em có buồn...có mang lắm xót xa

Nếu một mai...Anh sẽ mãi đi xa
Về một nơi chỉ cỏ cây hoa lá
Cùng gió trăng...ru hồn đi muôn ngả
Em có không...?lã chã những giọt sầu

Nếu một mai...không còn thấy anh đâu
Vần thơ yêu...khuất nơi đầu nỗi nhớ
Ai sẽ người...?cho em niềm vui nhỏ
Gác tạm quên...những giông bão cuộc đời

Vậy xin đừng...trách anh nhé em ơi!
Bởi phận anh...không trọn câu nguyện ước
Nhớ nha em...dẫu thế nào không được
Đem khổ đau...để anh nấm mộ buồn...!

Chung Tình Kiếp

neu mot mai chung tinh kiep.jpg
 

Yêu Thơ

Administrator
Bình luận của bạn Song Ngư

Nếu một mai Em không còn Anh nữa.
Em sẽ buồn nhưng không khóc đâu Anh
Biến đau thương thành sức mạnh phi thường
Sống tốt những ngày không còn anh che chở.
Yên tâm nhé Anh, em tuy mỏng manh những Không dễ nát.
 

Yêu Thơ

Administrator
Bình luận của bạn Ngọc Bình

Mình cũng từng yêu 1 người đàn ông như thế, mỗi khi anh ấy lầm lỗi mình giận hờn là y như rằng anh ca bài anh sắp chết đây, sau này ko còn gặp anh đâu ở đó mà hờn giận, chỉ cần nghe anh nói vậy là mình lại xót xa, lại bỏ qua bao lầm lỗi. Khi yêu ai cũng sợ nghe từ chết, sợ đánh mất người mình yêu, đừng lấy cái chết ra làm vũ khí để thử lòng nhau vì nghe từ đó thật sự rất đau, có hiểu hong.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom