Nếu - Nguyễn Đức Của

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: Nếu​

Tác giả: Nguyễn Đức Của

Nếu một mai ...tôi giã biệt cõi đời
Hãy đưa tôi trở về nơi đất mẹ
Để linh hồn quay lại thời con trẻ
Nép vào lòng nghe câu hát mẹ ru.

Nếu một ngày ...vào giấc ngủ thiên thu
Xin hóa kiếp làm phù du phiêu lãng
Vì tôi mơ suốt ngày ngày tháng tháng
Được rong chơi trên đồng ruộng quê mình.

Tôi muốn về với mảnh đất...nơi sinh !
Để được nghe từng âm thanh quen thuộc
Buổi trưa hè bên bờ ao Cuốc Cuốc
Trong đêm mưa lại Chuộc Chuộc râm ran.

Nếu một ngày... thân xác hoá tro tàn
Xin xe tang,qua một vòng Xóm Vắng
Ở trong tôi vẫn còn đây văng vẳng
Tiếng lá rơi xào xạc trước sân nhà.

Nếu một ngày ...phải vĩnh viễn đi xa
Là chia tay nơi Phố Phường đông đúc
Vì tôi yêu tiếng Gà Đồng tục tục
Lúc hoàng hôn bên thửa ruộng ven đồng.

Sợ hồn mình lạnh lẽo những mùa đông
Mà ước mơ với bao điều là thế
Bởi làng tôi vẫn còn nguyên tục lệ
Tết thanh minh đi tảo mộ khói hương.

Tôi sẽ về,nằm dưới đất thân thương
Nghe lòng đất thì thầm câu chuyện cũ
Và như thế suốt ngàn năm yên ngủ
Cõi Vĩnh Hằng An Lạc giữa miền quê!

29/01/2021
Tg: Nguyễn Đức Của
Ảnh : sưu tầm

Nếu - Nguyễn Đức Của.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom