Ngang qua đời nhau - Nguyễn Hữu Độ

Yêu Thơ

Administrator

NGANG QUA ĐỜI NHAU​


Viết cho ai đã ngang qua đời nhau
Câu giá như...đọng đời còn vương mãi
Nỗi niềm riêng một góc trời hoang hoải
Không thể khác để làm lại từ đầu...

Viết cho ai đã ngang qua đời nhau
Câu biết thế...nào ai đâu biết trước
Để âm thầm mong tháng ngày trở ngược
Trong mơ hoang heo hút ngả úa màu...

Viết cho ai đã ngang qua đời nhau
Câu không ngờ...khó quên được quá khứ
Bởi trong ai vẫn ùa về mọi thứ...?
Kỷ niệm xưa cứ day dứt nhói đau...

Viết cho ai đã ngang qua đời nhau
Câu tạ từ...dần chìm vào vô vọng
Hạ cháy khô rồi đông về tê cóng
Mọi nẻo đường gắng nhẹ bước chân mau...

Viết cho ai đã ngang qua đời nhau
Câu cầu mong...dù xa xôi vẫn thế
Trong lặng lẽ khi nhớ về ngấn lệ...
Chiều tàn dần...mưa xen lẫn hoàng hôn

Viết cho ai trong xa vắng đừng buồn
Giấu kỹ rồi để trong tim...đóng cửa
Khúc nhạc tình không thể tìm lại nữa
Mối duyên đầu
nhớ ngày nắng lạc mưa...!

Nguyễn Hữu Độ

ngang-qua-doi-nhau-nguyen-huu-do.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom