Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Ngày chị đi lấy chồng
Tác giả: Dã Quỳ (THP)Ngày chị đi lấy chồng
Hoa cải không nở vàng bến sông
Chỉ có mấy ngọn lau già tách mình quay cuồng trong gió
Con đò không bỏ bến sang bờ mà nằm yên nghe sóng vỗ
Tĩnh lặng đến khôn cùng
ai thấu rõ cơn buồn khánh kiệt phía lòng em.
Chị - dịu dàng như nắng mùa đông
Trong trẻo như cơn mưa cuối cùng mùa hạ
Chị - chưa lần bảo em tìm lá
Em thương chị như lúa còn đang xanh
ai nỡ đốt đồng?
Ngày chị đi lấy chồng
Mắt chị buồn, nỗi buồn vô tận mênh mông
Thằng trai 17 trong em đứng chôn chân như trời trồng nhìn chị bước
Thuở ấy ngây thơ em nào đâu hiểu được
Những thứ long lanh từ nay vụn vỡ mất rồi.
Làm sao trở về năm tháng cũ chị ơi
Khi chiều nay em ghé sang nhà thấy chị ngồi hong tóc
Đôi mắt buồn hơn xưa, một nỗi buồn cô độc
Em đau,
nỗi đau hơn buổi chị lấy chồng!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn