Ngày xưa - Dinh Tram

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: Ngày xưa​

Tác giả: Dinh Tram

Tóc dài duyên dáng với nụ cười
Má hường môi đỏ nở hoa tươi
Cái giáng ngày xưa người con gái
Làm ai thao thức có biết không

Tóc dài buông thả sợi tơ hồng
Đường làng ngõ vắng có em không
Ngẩn ngơ nhung nhớ chiều buông nắng
Tóc dài xưa ấy vẫn kiêu sang

Mùa xuân tạm biệt chiếc lá vàng
Con đường xưa ấy đón xuân sang
Có ai nhớ lại thời xưa ấy
Đọng lại trong tôi nỗi vơi đầy

Cỗ giữ cho anh mái tóc dài
Giáng người thon thả nói khuan thai
Vẻ đẹp tự nhiên ai cũng thích
Gắng giữ cho anh nửa cuộc đời

Phụ nữ bây giờ thích chơi vơi
Mấy ai chính chuyên cả cuộc đời
Tóc dài từ độ năm mười tám
Vẫn còn ngại lắm chẳng dám buông

Xuân về nắng nhạt lại mưa suông
Mưa ơi đừng làm trôi phấn dại
Gió ơi đừng thổi mất mùi hương
Để lòng thầm lặng giữa hoang vườn

Tóc mây tạo dáng lên mười chín
Buông thả phía sau kín gót chân
Tóc dài báo hiệu tuổi vẫn xuân
Đọng lại lòng ai nhớ nhiều lần

Ngày nào ra đứng ngoài sân chải
Để lại lòng ai mái tóc dài

Yên Lập 1/2/2021

Ngày xưa - Dinh Tram.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom