Bài thơ: Nghề em yêu
Tác giả: Phạm HườngĐơn giản là nghề em yêu
Sáng ra ruộng lúa đến chiều thả dê
Chăn bò cuối buổi mới về
Chốn được cô vít khỏi chê đó mà.
Đến tối cùng ấm tách trà
Khói hương thơm phức trong nhà ngoài sân
Đến tối em lại sờ lần
Vùi khoai nướng củ ngay gần kề bên.
Lò tôn dẫn củi than trên
Khi nào thơm phức môi mền ngồi nhai
Rượu tình một chút lai dai
Thế là nghề đó chẳng ai sánh bằng.
Hỏi chút thơ mới thấu chăng
Đồng hành cùng nhé em rằng tới luôn
Nghề em cao quý không buồn
Chăn bò, leo núi và buôn thơ tình.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)