Bài thơ: Ngoéo tay
Tác giả: Mai V NhânNgày tôi nhận lệnh đi B
Em yêu nũng nịu bắt thề ngoéo tay
Anh đi phải nhớ ngày này .
Hễ mà léng phéng có ngày mất em.
Giã từ phổ xá thân quen
Tôi đi khắp mọi nẻo đường quê xa
Nhớ về mẹ nhớ về cha
Nhớ em nỗi nhớ cứ chà vào tim.
Đếm sao dõi mắt tôi tìm
Ngôi sao nào giống mắt em thủa nào?
Biển buồn bờ cát nôn nao
Chỉ mong gió lớn để vào được hôn.
Cái ngoéo tay cứ bồn chồn
Và lời em dặn vẫn còn trong tim
Hòa bình tôi trở lại tìm
Gặp em !
Buồn quá mấy con mất rồi
Nỗi buồn đâu của riêng tôi
Chung qui cũng tại
Một thời chiến tranh .
Thôi đành gói lại để dành
Làm hành trang bước quân hành đời tôi.
Diêu bông - lá diêu bông ơi!
Tìm đâu ra nữa cái thời
Ngoéo tay.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn