Nhắn gửi người xưa - Hằng Vũ

Yêu Thơ

Administrator

NHẮN GỬI NGƯỜI XƯA​

Em và anh ... đã bên nhau một thuở
Mối tình đầu chan chứa tuổi đôi mươi.
Tay trong tay trao ánh mắt nụ cười
Mà bây giờ ... thành người xưa tình cũ...!!!

Cảm ơn anh có đôi lời nhắn nhủ!
Em ổn mà! Anh cũng ngủ đi thôi!
Trái tim em vẫn xao xuyến bồi hồi
Mong một lần... hôn lên môi tình ái!!!

Chuyện ngày xưa ... em có gì sai trái
Anh rộng lòng ... hãy tha thứ bỏ qua!
Em ra đi ... xa cách chốn quê nhà
Chưa quên được ... chuyện tình ta ngày đó.

Dẫu biết rằng quên đi là rất khó
Chuyện tình mình ... đâu như gió thoảng qua
Những vui buồn ... cay đắng cuộc tình ta
Vẫn còn đó ... trong ta là mãi mãi...!!!

Nếu một ngày em có quay trở lại
Gặp nhau rồi đừng ngần ngại nghe anh.
Đừng giận hờn hay oán trách gì thêm
Để nhung nhớ ... lại thêm dài nhung nhớ...!!!

Đừng trách nhau khi tình yêu đã lỡ.
Trái tim sầu... vẫn nức nở từng đêm.
Cầu chúc anh được hạnh phúc êm đềm
Bên Người ấy ... quên tình xưa nghĩa cũ...!!!

Tác giả: Hằng Vũ
7/1/2021

nhan gui nguoi xua hang vu.jpg


nhan gui nguoi xua hang vu 2.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom