Nhớ mẹ - Trung Lê

Yêu Thơ

Administrator

NHỚ MẸ​

sáng tác : Trung Lê
(ảnh : internet)

Mưa phùn rét đậm bao ngày
Nhớ nhung thương mẹ mãi day dứt lòng
Vu quy con thắm duyên hồng
Lấy chồng xa quá cách sông cách đò

Nhiều đêm trằn trọc thẫn thờ
Trong lòng thổn thức lắng lo âu sầu
Kinh niên bệnh cũ đã lâu
Đổi thay thời tiết buốt đầu tê chân

Nuôi con vất vả nhọc nhằn
Nhường cơm sẻ áo bao năm mặn nồng
Giờ đây tóc bạc lưng còng
Thương con nhớ cháu ngóng trông bộn bề

Mưa rơi lạnh cóng tái tê
Trời thì rét mãi muốn về ... thăm u .

nho me trung le.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom