Bài thơ Nhớ Người Trong Thơ - Hoàng Mai

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: Nhớ Người Trong Thơ​

Nhà thơ: Hoàng Mai

Đêm trở giấc canh khuya lẻ bóng
Tựa thềm hoa lặng ngóng trông ai
Lệ tuôn đẫm ướt mi dài
Có hay chăng hỡi non đoài người ơi

Đường vạn nẻo xuân khơi không bước
Lối rẽ vào sau trước chông gai
Yêu nhau gầy rạc hình hài
Nỗi đau này xuống tuyền đài sao tan

Người gọi ta… hồng nhan tri kỷ
Ta gọi người hoan hỉ: tình quân
Tâm can sao cứ bần thần
Thuyền chưa ghé bến… cố nhân mất rồi

Ta – người vốn chẳng ai gian dối
Cùng chung nhau mở lối tương lai
Số trời định phận… chia hai
Có duyên chẳng nợ trúc mai kiếp này

Thôi người nhé ! Từ nay rẽ lối
Hai phương trời mòn mỏi đôi tim
Trăm năm dõi mắt trông tìm
Sao ta… người cứ nổi chìm trong nhau

Nơi chốn ấy người đau ta khóc
Nơi phương này người khóc… ta đau
Trúc Mai chẳng vẹn duyên sau
Thì cam đành phận… vì đâu hỡi người
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom