Bài thơ: Nhớ tết xưa
Tác giả: Phạm Hoàng HươngTết nay nhớ lại Tết xưa
Cha mẹ khốn khó Tết là vui lo
Ba ngày Tết đủ cơm no
Con quần áo mới ngõ cờ nêu cao
Rủ nhau đụng lợn xôn xao
Thịt về gạo nếp gói vào bánh trưng
Bên nhau canh bánh lửa bùng
Làm chơi tam cúc pháo đùng sang canh
Ba mươi mâm cỗ lòng thành
Tạ ơn tiên tổ Cao Xanh Phật Thần
Một năm CHÂN THIỆN NHẪN cần
Học hành làm lụng bình an Lộc tài
Tân Xuân từng khắc tái lai
Gia đình đồng đại cụng vài ly say
Tết nay sung túc đủ đầy
Ai còn nhớ Tết của ngày hàn vi
Nam Định 17/01/2021
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)