Những bài thơ có tựa đề: Dại khờ

coin12

New member
Tuyển tập các bài thơ có tựa đề Dại Khờ
  1. Dại Khờ - Xuân Diệu
  2. Dại Khờ - Hoa Nắng
  3. Dại Khờ - Đinh Thu Hiền
  4. Dại Khờ - Như Phương
  5. Dại Khờ - Đỗ Ngọc
  6. Dại Khờ - Đông Tà
  7. Dại Khờ - Viễn Du
  8. Dại Khờ - Trinhcamle
  9. Dại Khờ - Ngô Chí Trung
  10. Dại Khờ - Gia Long Hp
  11. Dại Khờ - Vũ Đình Phận
  12. Dại Khờ - Bounthanh Sirimoungkhoune
  13. Dại Khờ - Hồng Dương
  14. Dại Khờ - YÊU THOÁNG QUA
  15. Dại Khờ - Lữ Kiêu Phong
  16. Dại Khờ - Donna Mai Hồng Thu
  17. Dại Khờ - Dũng Lê Ngọc
  18. Dại Khờ - Dế Mèn
  19. Dại Khờ - Đinh Kim Chung
  20. Dại Khờ - Lê Cảnh Tiến

Dại Khờ - Xuân Diệu


Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.

Nguồn:
1. Xuân Diệu, Gửi hương cho gió, NXB Hội nhà văn, 1992
2. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

Xem thêm:
tinhcoiNội dung ý nghĩa, cảm ơn bạn
Nếu quan tâm về các dự án tiền điện tử, hãy đến với IDOdar
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVMHoNBcREUMpiP4VfWa0JA
 

417_191_

Well-known member
KHỜ DẠI 417_191

Đường tình đến iêu dường khờ dại
Trãi thành màu nằng chiều hoang sơ
Chiếu xiên khoai áng mây mờ
Trãi dài theo gió lờ đờ mây bay

Nổi lòng trổi bay xa nhung nhớ
Trong gió mùa thu khắp sơn hà
Ai ơi, ở đó nơi xa
Thần giao cách cảm giữa ta với người(?)
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom