Những bài thơ hay có tựa đề "Hoa cỏ may"

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Hoa cỏ may là một loài hoa mong manh và cũng hết sức mạnh mẽ. Nó là loài hoa không hương, không sắc, một loài hoa mà người đời né tránh, chẳng ai muốn chạm vào. Chẳng ai gieo, ai trồng, ai sớm hôm chăm chút cắt tỉa, mặc bão táp mưa sa, nó vẫn sống dai dẳng và lan nhanh hơn bất cứ loài hoa cỏ nào. Và nó cũng là nguồn cảm hứng dạt dào của các thi sĩ.

Trong bài viết này, thovui.net sẽ giới thiệu với các bạn 13 bài thơ hay có tựa đề: Hoa cỏ may.
  1. Hoa Cỏ May - Tác giả: Hồng Dương
  2. Bài Thơ Về Hoa Cỏ May - Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  3. Hoa Cỏ May - Tác giả: Chiều Tím
  4. Hoa Cỏ May - Tác giả: Xuân Quỳnh
  5. Hoa Cỏ May - Tác giả: Dã Qùy
  6. Hoa Cỏ May - Tác giả: Nguyễn Bính
  7. Hoa Cỏ May - Tác giả: Phan Công Phúc
  8. Hoa Cỏ May - Tác giả: Gió Phương Nam
  9. Hoa Cỏ May - Tác giả: Khải Nguyên
  10. Hoa Cỏ May - Tác giả: Mây Chiều
  11. Hoa Cỏ May - Tác giả: Lê Thành
  12. Hoa Cỏ May 2 - Tác giả: Lê Thành
  13. Hoa Cỏ May -2 - Tác giả: Tho Tình MINH MẪN

Hoa Cỏ May​

Tác giả: Hồng Dương

Em đã khóc, loài hoa dại ấy !
Có bao lần, hoa thấy mộng mơ
Hòa buồn hoa khóc ngu ngơ
Những lời điệp khúc tan mờ loài hoa

Đời đã phán: có hoa không sắc !
Hoa Co May, ít sắc không hương
Mỗi khi gió động gió thương
Hoa bay phất phới hoa vương đầy hồn

Đời không đẹp, Tâm hồn lại đẹp
Sống tao khang, mà dẹp u sầu
Để cho bốn biển năm châu
Ngất ngây hồn tỏa, thơ màu thiết tha...!

Hoa Cỏ May.jpg
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài Thơ Về Hoa Cỏ May - Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)​


Thu đến kia rồi phải không em
Sắc nắng hạ phai cỏ nhạt nồng
Heo may gió cuốn hơi se lạnh
Đường về chốn ấy có xa không

Vương vấn lòng ai thứ cỏ đồng
Thương về một thủa rõi mắt trông
Vạt áo heo may găm nỗi nhớ
Thương bàn tay nhỏ đã qua sông

thv 2012
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Chiều Tím​


Chiều từng chiều dạo bước góc phố quen
Ta thầm gởi dưới đèn màu lấp lánh
Bao ước mong về ngày mai chấp cánh
Nguyện liền cành chung mảnh ghép tim yêu

Rồi hôm xưa cũng vào độ thu chiều
Tay đan bện mà lòng nhiều lưu luyến
Chốn anh đi gian nan nơi chuyến tuyến
Em quê nhà vẫn nguyện giữ tình nhau

Hoa cỏ may in dấu một thuở nào
Người đi rồi có bao giờ trở lại
Không có anh mưa thu buồn tê tái
Ánh trăng gầy hiu hắt mãi sông quê

Rồi chiều nay mùa thu nữa lại về
Con đường cũ bốn bề luôn vắng lặng
Người hai phương vẫn còn chia đôi chặng
Tháng hao mòn khuyết hẳng những gam hồng

Lối xưa giờ đầy ấp những thương mong
Khung trời cũ nhiều đông tràn cõi dạ
Một mình em bước đi hồn buốt giá
Bởi vắng người đường lạ bóng CỎ MAY..!

27/09/2014
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Xuân Quỳnh

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay

Xem thêm: Bài thơ Hoa cỏ may - Xuân Quỳnh
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Dã Qùy​

(cho con đường ngày xưa)

Vướng víu chân em mỗi bước đi
Lạ không , hoa cỏ này qúa kỳ
Lì lợm theo hoài không rũ bỏ
Em vào lớp học vẫn còn lì !

Lạ không hoa cỏ mỏng manh này
Xoe tròn mắt biếc liếc ai đây ?
Sao không thấy em mang cặp , sách ?
Lại cứ vướng theo, tội nghiệp thay

Những bước chân quen trên lối về
Có loài hoa cỏ mãi mân mê
Chân em quấn quýt chừng như lạ
Có nhớ em không, 3 tháng hè ?

Dã Qùy
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Nguyễn Bính​

Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều gió cả bám đầy áo em.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Phan Công Phúc​

Trời xanh, mây trắng, tóc em bay
Lối nhỏ lên đồi tay nắm tay
Chiều nghiêng nghiêng nắng lòng tan chảy
Mơ hồ anh ngỡ... mộng ngất ngây!.

Gợn sóng trên đồi hoa cỏ may
Áo em theo gió cỏ ghim đầy
Như kết lên tên cùng người ấy
Tơ tưởng đêm về... em có hay?.

Thời gian biền biệt cánh hoa bay
Ta đi bỏ lại chốn nơi này
Đồi xanh nay đã thành cỏ cháy
Xao xác đường về... môi đắng cay!.

Hoa cỏ năm xưa anh rải đầy
Chờ đồi gợn sóng mộng hương say
Áo lộng đồi xưa anh đã thấy
Lối cũ ta về... hoa cỏ may!.

FCF - TP Tây Ninh T07/2018.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Gió Phương Nam​


Chiều từng chiều dạo bước góc phố quen
Ta thầm gởi dưới đèn màu lấp lánh
Bao ước mong về ngày mai chấp cánh
Nguyện liền cành chung mảnh ghép tim yêu

Rồi hôm xưa cũng vào độ thu chiều
Tay đan bện mà lòng nhiều lưu luyến
Chốn anh đi gian nan nơi chuyến tuyến
Em quê nhà vẫn nguyện giữ tình nhau

Hoa cỏ may in dấu một thuở nào
Người đi rồi có bao giờ trở lại
Không có anh mưa thu buồn tê tái
Ánh trăng gầy hiu hắt mãi sông quê

Rồi chiều nay mùa thu nữa lại về
Con đường cũ bốn bề luôn vắng lặng
Người hai phương vẫn còn chia đôi chặng
Tháng hao mòn khuyết hẳng những gam hồng

Lối xưa giờ đầy ấp những thương mong
Khung trời cũ nhiều đông tràn cõi dạ
Một mình em bước đi hồn buốt giá
Bởi vắng người đường lạ bóng CỎ MAY..!

27/8/2015
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Khải Nguyên​


Anh thương lắm một loài hoa cỏ dại
Nhỏ nhoi một mình, heo hắt bụi đường xa
Sao em cứ dùng dằng, vương vấn bước người qua?
Chạm vào chân ai, níu vào ai... hôm ấy...

Để quân tử dằn lòng như vậy
Nhặt mảnh tình rơi, vùng vẫy khỏi tay mình
Sao em không lặng thầm, giả bộ làm thinh?
Đừng bươn bải và cả tin như thế

Để sau lưng ai, em sẽ là không thể
Bước theo cùng, day dứt lắm người ơi !
Bụi đường cứ bay và năm tháng cứ trôi
Khắc khoải đam mê, rơi rụng thời con gái

Anh - lữ khách qua đây, thầm ái ngại
Thương lắm một loài hoa cỏ dại... xót xa...!
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Mây Chiều​


Chiều từng chiều dạo bước góc phố quen
Ta thầm gởi dưới đèn màu lấp lánh
Bao ước mong về ngày mai chấp cánh
Nguyện liền cành chung mảnh ghép tim yêu

Rồi hôm xưa cũng vào độ thu chiều
Tay đan bện mà lòng nhiều lưu luyến
Chốn anh đi gian nan nơi chuyến tuyến
Em quê nhà vẫn nguyện giữ tình nhau

Hoa cỏ may in dấu một thuở nào
Người đi rồi có bao giờ trở lại
Không có anh mưa thu buồn tê tái
Ánh trăng gầy hiu hắt mãi sông quê

Rồi chiều nay mùa thu nữa lại về
Con đường cũ bốn bề luôn vắng lặng
Người hai phương vẫn còn chia đôi chặng
Tháng hao mòn khuyết hẳng những gam hồng

Lối xưa giờ đầy ấp những thương mong
Khung trời cũ nhiều đông tràn cõi dạ
Một mình em bước đi hồn buốt giá
Bởi vắng người đường lạ bóng CỎ MAY..!

17/6/2019
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May - Tác giả: Lê Thành​


Có loài hoa nhỏ bé
Nhưng chả đáng yêu
Suốt đời ăn nắng uống sương
Tên rất chi là lạ
Là hoa cỏ may nhỏ bé
Cầu xin đừng quên tôi
Hoàng hôn tím dần buông
Cho trăng sao tình tự
Nâng nhành hoa trên tay
Chợt thấy lòng xao xuyến
Nên thêm tên cho hoa
Là cỏ may hoa nhé
Chiều tà một lúc tan biến vào màn đêm
Sương giăng lạnh khuy rồi
Dùng dằng chân chẳng bước
Lòng dâng buồn vu vơ
Sợ chia tay rồi xa
Như là trong truyền thuyết
Đêm giấc mộng chập chờn
Thấy ai đang khẽ nựng
Đôm Đốm tim tím ơi
Lỗ Bì tên lạ thế
Hoa hé môi mỉm cười
Còn Thủy Chung nữa chứ
Anh giật mình choàng tỉnh
Nhớ Em nhiều biết bao
Anh sẽ hái tặng Em
Nhành cỏ may nhỏ bé
Nhưng chứa nhiều tình yêu
Thay cho lời cầu khẩn
Xin Em đừng quên Anh.
Quên đi những chiều muôn thuở
Quên đi hoa cỏ may
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May 2 - Tác giả: Tho Tình MINH MẪN​


Em không phải là hoa hồng đâu anh
Kiêu sa thế giữa muôn ngàn hoa cỏ
Em chỉ là bông may bé nhỏ
Vì yêu đời nên lưu luyến nhân gian
Chỉ buồn mình sao quá đa mang
Cố giữ hoài có được gì đâu
Mỗi người đi qua tặng em một chút buồn
Họ vô tâm mang tình em đi mất
Liệu có khi nào họ nhận ra sự thật
Khi quay về còn tìm được em chăng
Em chỉ là loài hoa cỏ không hương
Anh đi qua có thấy lòng lưu luyến
có cảm thấy bông may bé nhỏ
Trút tâm hồn để níu giữ bước chân anh ./.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoa Cỏ May 2 - Tác giả: Lê Thành​


Tôi Không Phải Là Bông Hồng Đâu Em
Mà Kiêu Sa Giữa Muôn Vàn Hoa Nở
Tôi Chỉ Xin Làm Hoa Cỏ May Bé Nhỏ
Vì Yêu Đời Nên Lưu Luyến Nhân Gian

Chỉ Buồn Mình Sao Quá Đa Mang
Cứ Lặng Thin,Níu Chân Người Qua Lại
Giấu Biết Rằng Đời Nhiều Ngang Trái
Cố Giữ Hoài Mà Có Được Gì Đâu

Mỗi Người Đi Qua Tặng Thêm Một Chút Sầu
Ai Vồ Tình Mang Tình Yêu Đi Mất
Liệu Có Khi Nào ,Ai Nhận Ra Sự Thật
Khi Trờ Về Có Ai Tìm Được Tôi Đâu

Tôi Chỉ Là Loài Hoa Cỏ May Nhỏ Bé
Suốt Đời Ăn Nắng Uống Sương
Em Đi Qua Có Thấy Lòng Trăn Trở
Có Thấy Hoa Cỏ May Nhỏ
Chút Tâm Hồn Để Níu Chân Em
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom