Bài thơ Nói cho bạn, cuối năm - Trần Thanh Minh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Nói cho bạn, cuối năm​

Tác giả: Tran Thanh Minh

Đấy là một thời - Thời ta thanh xuân
Thời ấy nghèo mà vui như tết
Ta và bạn bè lao động không biết mệt
Tối nào cũng ca hát cùng nhau ...

Sinh hoạt Đội , Đoàn , Hợp tác ... đã hết đâu
Còn dân quân , Ba đảm đang , Ba sẵn sàng , Gió Đại phong , Ba nhất ...
Cả đất nước cứ sôi sùng sục
Em khoác ngang vai cây súng ra đồng ...

Chi viện miền Nam xẻ dọc Trường sơn
Những anh hùng không tên trên những tàu không số
Độc lập - Tự do có gì hơn thế
Xương máu , mồ hôi cả một lớp người ...

Xương máu - Mồ hôi ... một thế hệ tuyệt vời
Hùng vĩ ngọn tầm vông người nông dân Cần giuộc
Miền Nam ơi , tiên phong đi trước
Đi cho tới ngày 30 tháng Tư ...

Máu những ai làm nên đỏ sắc cờ
Nỗi niềm ông cha hóa dân ca hóa lời ru lòng mẹ
Thủy chung tình em hóa vọng phu còn đó
Vong linh người nằm xuống hóa cánh cò trắng muốt rộng dài bay ...

Đấy là một thời đã qua để có hôm nay
Để có những ngày diệu kỳ như cổ tích
Những cao ốc mọc lên trên nơi xưa trận mạc
Em như bước ra từ trái thị thơm vàng ...

Cho dù đó đây còn đấy trái ngang
Còn khốn nạn gian tham lẩn khuất
Đồng đội tôi ơi , người còn người mất
Non sông ta sẽ mãi trường tồn ...

Tôi sẽ vì các bạn mà nói với cháu con ...

Miền Bắc thập niên 1960.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom