Bài thơ Nơi con khao khát trở về - Phương Quỳnh

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: NƠI CON KHAO KHÁT TRỞ VỀ​

Nhà thơ: Phương Quỳnh

Có nơi nào đổi lấy bình yên
Như xưa, bên mái nhà tranh của mẹ
Như ngày nào con còn thơ bé
Nằm trong vòng tay mẹ, à ơi...

Có mùa đông nào vừa rơi
Trên những ngón tay gầy run run
Chuốt từng sợi rơm khô vàng óng
Gió bấc gào rát bỏng
Đẫm lưng áo mẹ đi về...

Có ngọn gió nào mê mải triền đê
Mơ tiếng cười giòn tan lấm lem bùn đất
Cả tuổi thơ con hồn nhiên trên cánh đồng màu mật
Nơi nhọc nhằn hoa nở trắng luống cày cha

Có nơi nào
Con khát khao trở về sau những chuyến đi xa?
Hít hà mùi mồ hôi khét cháy
Dọc bến sông tuổi thơ xưa
nằm nghe tiếng sáo diều căng mẩy
mỗi trưa hè...

Có nơi nào trong vắt tiếng ve
Lạc vào kí ức còn tươi màu cuống rạ
Gió chiều hè lùa manh áo vá
Mát rượi lời ru... hai tiếng quê nhà!

Có một nơi
con khao khát trở về sau những chuyến đi xa...

Đọc nhiều hơn thơ của tác giả tại tập thơ 12 THÁNG 4 MÙA YÊU & SUỐT CUỘC ĐỜI LẠC GIỮA NHỚ VÀ QUÊN

🔖
Tập thơ thứ 3 trọn bộ Tiếng vọng thanh xuân ( Phần Hồi ức - SUỐT CUỘC ĐỜI LẠC GIỮA NHỚ VÀ QUÊN) được phát hành thuộc bản quyền của Những bài thơ đi cùng năm tháng với những tác phẩm được đóng góp từ những tác giả quen thuộc của nhóm viết.

#12thang4muayeu
#suotcuocdoilacgiuanhovaquen

Nơi con khao khát trở về - Phương Quỳnh.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom