Bài thơ Nơi ta về (3) - Phong Lan

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Nơi ta về (3)​

Tác giả: Phong Lan

Ta trở về thỏa nguyện nỗi ước mong
Con sông quê nước đôi dòng chảy mãi
Mang phù xa bồi xanh thêm bến bãi
Cũng như ta xa ngái nhớ một đời.

Đã qua rồi kỷ niệm tháng năm trôi
Giờ trở lại lòng bồi hồi mộng mị
Người bạn nhỏ kết một đôi chi kỷ
Sao nỡ quên tình ý cạn trơ rồi.

Nhớ cha mẹ lòng nức nở không thôi
Bến quê hương thuyền xa rời trống vắng
Diều tuổi thơ như bên tai văng vẳng
Lòng trào dâng tựa con nước thượng nguồn.

Bờ mi cong ,đập vỡ lệ trào tuôn
Cho trôi hết nỗi buồn về biển cả
Chân vô cảm dẫm nhừ lên phiến đá
Mặc mưa trời cứ phả nước vân vi.

Ngày ta đi lúa con gái xanh rì
Còn cha mẹ bạn bè vui hết thảy
Mối tình đầu nụ hôn vội nồng cháy
Rồi chia phôi đứt gãy nửa cuộc tình.

Bến tre cong neo đậu thuyên trăng xinh
Sương thu lạnh in bóng hình hai đứa
Tuổi thơ ơi!trái tim hồng rực lửa
Để hồn quê chan chứa khắp cung đường.

Ta trở về ôm trọn nỗi nhớ thương.



Nơi ta về - Phong Lan.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom