Ông bà chăm nhau - Công Vũ

Yêu Thơ

Administrator

ÔNG BÀ CHĂM NHAU ...???..​


Mùa đông trời rét căm căm
Đêm qua rét buốt Bà nằm rét không...???.
Năm canh thức trắng tôi trông
Sáng nay mua mớ lươn đồng Bà ơi

Lươn đồng nấu cháo tuyệt vời
Cháo lươn còn nóng tôi mời Bà ăn
Bà giờ ăn uống khó khăn
Thương Bà ốm yếu chẳng ăn được nhiều

Bà ăn chẳng được bao nhiêu
Cố ăn miếng nữa Bà chiều tôi đi
Giờ Bà gầy yếu cũng vì
Cả đời vất vả cũng vì Chồng Con

Bà ơi bát cháo vẫn còn
Ăn thêm miếng nữa là còn thương tôi
Ăn xong tôi đỡ Bà ngồi
Hôm nay giá lạnh ngoài trời rét ghê

Đưa tay tôi bóp khỏi tê
Tuổi già mình sẽ vỗ về yêu thương
Bao nhiêu năm ở chiến trường
Chăm sóc Con Cháu tôi thương Bà nhiều

Trời đông hửng nắng buổi chiều
Tôi hái nắm lá để chiều Bà xông
Đánh rằng Con Cháu thì đông
Chẳng bằng tình cảm..để Ông châm Bà..!!!

Hải dương 11/01..2021...
Ảnh mạng...(minh họa)...
Tác giả Công Vũ...

ong ba cham nhau cong vu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom