Bài thơ: Qùa tặng vợ 8/3
Tác giả: Vũ LượngNay ngày mùng tám tháng ba
Anh không mua nổi món quà tặng em
Nghĩ ra cảm thấy mình hèn
Bao điều trăn trở đã nhen trong lòng
Những điều vợ anh hằng mong
Chắc là không phải bông hồng hôm nay
Nên anh cố gắng mỗi ngày
Cùng em chia sẻ hăng say việc nhà
Quan tâm săn sóc gần xa
Chăm lo con cái cửa nhà bình yên
Khó khăn anh gánh ngay liền
Công việc nặng nhọc thường xuyên anh làm
Đồng cam vượt mọi gian nan
Dành em tất cả muôn vàn yêu thương
Không dùng bạo lực lẽ thường
Không lời thô tục khỏi vương nỗi buồn
Vợ chồng tôn trọng nhau luôn
Công việc bàn bạc là nguồn động viên
Món quà anh tặng vợ hiền
Tất cả mọi việc thường xuyên hàng ngày
Tháng ba, ngày tám hôm nay
Chỉ biết chúc vợ hàng ngày vui tươi
Cùng nhau đi tiếp cuộc đời
Gia đình hạnh phúc thế thôi em à
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng