Bài thơ: Rét sầu
Tác giả: Lan TrầnTrách đông sao cứ chần chừ
Đi đi thôi rải gió mưa làm gì
Đau lòng Người đấy đông ơi
Mẹ tôi cấy hết mạ rồi còn đâu
Xuống sâu nhiệt độ ...mưa sầu
Đầm đìa nước mắt... một bầu trời quê
Chồi non lộc lá quắt queo
Tái đi tái lại quả teo hết rồi
Hôm qua trăng sáng trong veo
Soi vườn cam ...nở hoa theo... hương tràn
Nay đông lấn ná không sang
Quả non rụng xuống gió đang gom kìa
Tổ chim sâu tít cành cao
Đói mồi chờ mẹ mãi... sao không về
Rét sầu sâu cũng... không ra
Bắt đền đông đấy quê nhà tôi thương
Mẹ của tôi đấy... Phơi sương
Cánh đồng lúa đấy gió sương Người dầm
Vườn cây quả lá vàng treo
Cuối năm sản nghiệp thoát nghèo nhà tôi
Về đi đông gửi nắng qua
Tôi xin đông đấy nơi xa ...van lài
Năm rồi cô vít vét ...chơi
Nơi xa hết cả chúng tôi cùng nghèo
Đi đi đông chớ ngậm ngùi
Nhanh lên nhớ rắc lộc vui...giúp Người !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn