Bài thơ: Rồi ai cũng bình yên
Tác giả: Độc HànhLặng lẽ đủ chưa em ?
Đủ muộn phiền để lắng
Nếm đủ cay và đắng
Để yêu lấy chính mình.
Giữa muôn ngàn chênh vênh
Xin em đừng yếu đuối
Xin em đừng nông nổi
Dẫu nước mắt không màu.
Giữa tất cả nỗi đau
Xin em đừng buông bỏ
Xin em đừng trăn trở
Về năm tháng không tên.
Giữa tất cả muộn phiền
Hãy thản nhiên bước tiếp
Kiêu hãnh, và bất diệt
Như cỏ dại ven đường.
Giữa những lời yêu thương,
Chỉ xin em sáng suốt
Nghe trái tim mình trước
Và nghe lý trí sau.
Dù em ở nơi đâu
Trải bao nhiêu sóng gió
Chỉ xin em hãy nhớ :
Rồi ai cũng bình yên.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "