Bài thơ Rượu sầu đêm vắng - Anh Dũng

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Rượu sầu đêm vắng​

Tác giả: Anh Dũng

Đêm vắng cô đơn cạn trén sầu.
Nửa hồn say tỉnh nửa hồn đau .
Nửa nơi ký ức còn thương nhớ.
Nửa đã chôn vùi đáy mộ sâu .

Muốn uống thật say tìm quên lãng.
Không nhớ điều chi khỏi bận lòng.
Hỏi sao ta uống càng thêm nhớ.
Tháng ngày xưa ấy nặng hoài mang.

Đêm khuya cảnh vắng mưa sầu não.
Cuộc đời sao tựa giấc chiêm bao.
Vội đến vội đi đời hư ảo.
Nhân thế xoay vần biết là sao .

Rượu đắng đêm nay uống một mình.
Uống cho vơi cạn phút lặng thinh.
Uống để ta quên và buông bỏ.
Một kẻ trong mơ đã phụ mình.

Nào phải ta say đời mê tỉnh.
Say tỉnh tỉnh say một trữ tình.
Uống cho vơi hết bao sầu khổ.
Uống giọt thương đau của riêng mình.

Rượu sầu đêm vắng - Anh Dung.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom