Bài thơ Sáu mươi năm cuộc đời - Hoài Bắc

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Sáu mươi năm cuộc đời​

Tác giả: Hoài Bắc

Sáu mươi năm cuộc đời - Hoai Bac.jpg


Cuộc đời từ tuổi sáu mươi
Coi như đã đủ, kiếp người đến thăm
Trải qua hơn sáu mươi năm
Tiền tài vật chất, tiếng tăm nghĩa gì

Bây giờ mong mỏi điều chi
Chính là sức khỏe, mỗi khi trở trời
Còn bao năm nữa để bơi
Trôi theo biến đổi, dòng đời bao la

Sống trong thế giới ta bà
Vui buồn sướng khổ, cũng qua cả rồi
Tuổi già thích thoải mái thôi
Nhẹ nhàng đơn giản, cái nôi an bình

Đừng nên so sánh linh tinh
Đừng nên than trách, phận mình hẩm hiu
Sức khỏe phải biết chắt chiu
Tinh thần vui vẻ, ỉu xìu bay xa

Dù có nhiều đất nhiều nhà
Mỗi ngày cũng chỉ, bữa ba là nhiều
Biệt thự nguy nga bao nhiêu
Thì chỗ ngủ cũng mỗi chiều mét tư

Tuổi này bệnh cộng không trừ
Tiền rừng bạc biển có dư làm gì
Một khi sức khỏe giảm đi
Danh vọng địa vị, có trì được đâu

Hết ngày dài lại đêm thâu
Chỉ còn biết nói, lời cầu bình an
Khi bạn vui bệnh dần tàn
Khi bạn hạnh phúc, bệnh tan đến gần

Phải tạo an lạc bản thân
Tính khí vui vẻ, và cần thể thao
Đừng lo nghĩ chuyện tào lao
Ảnh hưởng sức khỏe, làm hao tinh thần

Điều tốt đẹp biết quý trân
Bạn bè hợp cạ, nên cần giao duyên
Buông bỏ tất cả ưu phiền
Sống vui sống khỏe, ưu tiên cuối đời

Con cái rồi cũng có nơi
Sinh tồn quy luật, hợp thời mưu sinh
Trần gian chứng kiến sự tình
Vạn vật thay đổi, chúng sinh an bài

Mong cuối đời chẳng phiền ai
Thong dong bước đến tuyền đài an vui .
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom