Bài thơ Say - Huỳnh Minh Nhật - Thơ Tình Say

Huỳnh Minh Nhật

Administrator

Thơ Tình: Say​

Huỳnh Minh Nhật

Đây không phải một bài thơ tình, và tôi nghĩ nó cũng chẳng có gì hay ho nhưng vẫn chia sẻ lên cho các bạn đọc, chẳng là đây là một trong những bài thơ đầu tiên của tôi, chữ nghĩa vụng về, làm trong lúc khướt say, say vì men cay, say vì mối tình xa xưa cũ nát. Bỗng gà đâu gáy chưa tròn giấc – Giật mình mới ngộ giấc mơ tan – Phòng hoang gió lạnh tựa núi ngàn – Ta tiếc vô vàn, ơi nàng ơi…

Đêm say ta lạc chốn hư không
Tửu sắc say mê giấc mộng hồng
Lả lơi cung đàn trong tiếng hát
Ấm lòng lạnh giá tiết trời đông
Nâng yếm dùm em, kìa quân tử
Phấn son mê muội cõi tiên bồng
Chân em mỏi rồi cho em tựa
Thân chàng em gối có được không?

Đêm nay lạnh giá chỉ nàng – ta
Mùi hương thoang thoảng ở làn da
Bàn tay nho nhỏ trông xinh quá
Trao hết nàng đây, hỡi ngọc ngà
Bỗng gà đâu gáy chưa tròn giấc
Giật mình mới ngộ giấc mơ tan
Phòng hoang gió lạnh tựa núi ngàn
Ta tiếc vô vàn, ơi nàng ơi

tho-tinh-say.jpg

Thơ Tình Say: Say

Mã:
Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-say.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom