Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Tân tầm rồi có ai đợi em không?
Tác giả: Dã Quỳ (THP)Chiều tan tầm phố tấp nập người xe
Người hối hả đi về người đưa đón
Chúng ta xa nhau gần một năm trọn
Nhưng chưa thể nào em quen được không anh.
Ngày còn yêu nhau muốn tan sở thật nhanh
Muốn trở về nấu bữa cơm chiều
muốn cùng anh hẹn hò loanh quanh dạo phố
Chúng ta đã từng có nhau như thế
Sau bận rộn là khoảnh khắc bình yên.
Mỗi chiều tan tầm em vẫn chưa quên
Hoang hoải nhớ mong một người xa...chưa cũ
Thêm bao lần nước mắt rơi nữa đủ
quên anh?
Chúng ta vẫn cùng dưới một bầu trời xanh
Thành phố bé thôi sao tìm hoài chẳng thấy
Anh giờ nơi đâu... tim tội tình run rẩy
Tan tầm rồi có ai đợi em không!?
Cảm tác từ câu chuyện cùng tên.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người