Bài thơ: Tết đến
Tác giả: Văn TuấnVừa mở song mây thấy chim ca
Rộn ràng bướm lượn khắp vườn hoa
Cây đào tỏa nắng vui chào Tết
Hương ngọt thơm lừng tỏa bao la!
Dịch bệnh điêu tàn sẽ đẩy xa
Thắm tình non nước vui mọi nhà
Đảng đưa đất nước vào xuân mới
Không ngừng phát triển tới tương lai!
Tết đến mừng xuân mừng mọi nhà
An khang thịnh vượng vui hát ca
Hạnh phúc cát tường trong năm mới
Niềm vui phơi phới nở muôn hoa!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)