Bài thơ: Tết đến
Tác giả: Văn TuấnVừa mở song mây thấy chim ca
Rộn ràng bướm lượn khắp vườn hoa
Cây đào tỏa nắng vui chào Tết
Hương ngọt thơm lừng tỏa bao la!
Dịch bệnh điêu tàn sẽ đẩy xa
Thắm tình non nước vui mọi nhà
Đảng đưa đất nước vào xuân mới
Không ngừng phát triển tới tương lai!
Tết đến mừng xuân mừng mọi nhà
An khang thịnh vượng vui hát ca
Hạnh phúc cát tường trong năm mới
Niềm vui phơi phới nở muôn hoa!
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- New here and happy to be part of the forum. I registered after checking out a few posts and it looks like a great place to learn.
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)